Tổng kết Trại sáng tác văn học -mỹ thuật thiếu nhi Đà Nẵng hè 2013:

Còn đó những ước mơ

Thứ sáu, 13/09/2013 10:29

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 20 ngày hoạt động, ngày 12-9, Liên hiệp các Hội VHNT TP Đà Nẵng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Trại sáng tác văn học-mỹ thuật hè 2013. Trại sáng tác đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ, mở ra những triển vọng, hứa hẹn những tài năng văn học trong tương lai...

Hầu hết những sáng tác của các em đều tập trung ở những đề tài gần gũi quen thuộc: gia đình, trường học, bạn bè, thành phố quê hương... Song mỗi em, với một cách nhìn khác nhau, cách diễn đạt khác nhau đã đem đến Trại sáng tác một không khí sáng tạo  phong phú, sinh động. Huỳnh Phạm Nguyệt Dương (lớp 8/1 THCS Nguyễn Khuyến) có thể được xem là một trong những gương mặt mới điển hình của Trại sáng tác năm nay. Em tham gia với truyện ngắn duy nhất "Pun-ny và chuyến phiêu lưu đến thế giới con người".

Chuyện kể về Pun-ny - một cậu bé  người làng tí hon Pen -pai (chỉ có 5cm), từ một nơi nào đó xa xôi, tình cờ lạc vào thế giới con người, Thế là, cậu  phải trải qua bao điều rắc rối và nguy hiểm. Đến khi trở lại với thế giới thực tại của mình, Pun-ny nghĩ rằng "Thế giới con người đang bị hủy hoại nhanh chóng là do chính con người gây nên"... Tác giả kể chuyện thật hồn nhiên, dù đôi khi có những đoạn phê phán tật xấu con người, nhưng luôn mang màu sắc vui nhộn tựa một bộ phim hoạt hình ngắn.

Nhật ký xe đạp, truyện ngắn của Nguyễn Ngân Hà (lớp 10A4 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) là lời tự sự của một chiếc xe đạp cũ, rẻ tiền..., song đã có một thời hạnh phúc góp phần hữu ích cho cuộc sống của một gia đình "không giàu có, nói đúng hơn là rất nghèo". Suốt nhiều năm tháng, xe đạp ấy đã đưa đón cho cô bé Nu đến trường, rồi lại quay về sớt chia ngày tháng thong dong với ông chủ hiền lành, tốt bụng. Thậm chí, đến cả lúc ông chủ không còn trên thế gian nữa, chiếc xe đạp tuy không còn được sử dụng, nhưng vẫn còn đó như một kỷ vật thiêng liêng-là cầu nối tình phụ tử thiêng liêng giữa người cha với cô con gái bé bỏng. Câu chuyện thật đơn giản nhưng khá xúc động. Bởi nó gần gũi với lứa tuổi học trò, nhất là được diễn đạt bằng lời văn bình dị.

Ban Tổ chức trao giải cho các trại viên có các tác phẩm xuất sắc. Ảnh: H.G

Suy nghĩ lan man của Lê Duy Hân (lớp 11THPT Phan Châu Trinh) là một câu chuyện khá thú vị, phản ánh tâm trạng của một chàng trai trẻ tên Huân trước ngưỡng cửa vào đời. Nỗi ám ảnh  thường xuyên đập vào tâm trí Huân với dự tính sau khi bước vào đại học, là sẽ quyết định lựa chọn nghề nghiệp nào: Nhà văn? Giáo viên dạy văn? Nhà báo?... Cả hai nghề đầu, do chính tự Huân gạch bỏ, nghề còn lại thì bị mẹ bàn vào bàn ra... Những ý tưởng mơ ước lan man khiến Huân ngủ một giấc dài đến gần tối, bỏ quên buổi học thêm vào lúc 3 giờ... Câu chuyện bị bỏ lửng, Nhưng đó chính là điều dễ thương nhất mà tác giả gởi đến các bạn trẻ một thông điệp thân thương: hãy lo học đã, mọi ước mơ hãy còn đó, chẳng phải vội vàng. Cầu quay miền nhớ của Đinh Quỳnh Như (lớp 11A trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) là một trong những sáng tác có ý nghĩa về đề tài thành phố Đà  Nẵng. Cụ thể, truyện viết liên quan đến cầu quay sông Hàn. Nội dung tuy tản mạn mọi thứ, kéo dài đến cả nước Mỹ tuyết rơi, nhưng chung quy cũng dẫn đến hình tượng cầu sông Hàn-một miền nhớ yêu thương.

Con đường lạ của Phan thị Kiều Oanh (lớp 12C1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) bày tỏ: "Tôi là cô gái 18 tuổi đi tìm cảm hứng cho sáng tác văn học..." Qua những câu chuyện thực tế đầy sinh động, tác giả đưa ra kết luận: "Hôm nay tôi sẽ sống khác hôm qua, chậm hơn và yêu thương nhiều hơn. Tôi sẽ lắng nghe cuộc đời và mỉm cười với nó vì tôi hiểu "không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn do cuộc sống viết nên" và để trưởng thành thì phải biết sống đã rồi hãy viết". Sử Hà Hạnh Nhi (lớp 9/10 Trường THCS Tây Sơn) tham gia Trại bằng chùm truyện ngắn khá sung sức. Trong đó, Tin nhắn lạ là một câu chuyện có cấu trúc khá mới mẻ, phù hợp với đời sống hiện đại của tuổi học trò hiện nay... Nét mới của Trại sáng tác văn học thiếu nhi năm nay, cần phải nhắc đến ra đời của tác phẩm Mầm sống được viết chung bởi đôi bạn Đinh Anh Thư và Đinh Quỳnh Như ( lớp 11A Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn). Cả hai đã từng tham gia và đạt những giải thưởng cao ở Trại sáng tác của các năm trước. Dường như với những kinh nghiệm có được, lần này hai em quyết tâm phối hợp nhằm thể hiện một cái gì đó mới mẻ, dài hơi.

Một buổi hoạt động của Trại sáng tác văn học thiếu nhi Đà Nẵng 2013. Ảnh: T.T.S

Về mảng thơ, trong số lượng 7 bài, nổi trội hơn cả vẫn là Đinh Anh Thư với bài thơ Có một hôm nay là như thế. Cũng như những lần góp mặt ở các năm trước, Anh Thư luôn thể hiện sở trường ở thể thơ văn xuôi. Dù chủ đề tập trung ở chuyện học trò, nhưng em luôn có những đoạn thơ nhiều nỗ lực  sáng tạo: "Tháng Năm vươn mình qua khe cửa, qua kẽ tay nắm chặt chiếc lá khô đậm màu chia ly, qua những tiếng ậm ừ trao nhau những ngày cuối cùng, và cho những bùi ngùi nuối tiếc ta đã thoáng vội. Ta đã đi qua những hành lang ngập nắng, mùi dại vất vương lên từng viên gạch rắn chắc ngả màu...".

Ban tổ chức dự kiến, sẽ phối hợp cùng Trại sáng tác thơ- văn Núi Hoa (do Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Cư M'gar và Hội VH-NT Đăk Lăk tổ chức) vừa có chuyến giao lưu tại Đà Nẵng vào mùa hè năm nay, chọn những tác phẩm chất lượng để ấn hành thành một Tuyển tập văn học thiếu nhi.

Trần Trung Sáng